Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm về tĩnh lặng ngóng tình thơ
Bóng nguyệt quyện sương phủ lập lờ
Dáng nhỏ buồn hiu đong sợi nhớ
Trời khuya cũng đọng giọt sầu mơ
Người đâu sao chẳng tròn duyên nợ
Để mãi riêng mình nặng mối tơ
Gió buốt từng cơn theo nhịp thở
Hỡi ai có thấu nỗi mong chờ.
21/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lặng Lẽ (Thiết Dương)
  • Lặng Lẽ (Thái Thăng Long)
  • Lặng Lẽ (Hương Việt)
  • Lặng Lẽ (Thiên Ân)
  • Lặng Lẽ (Hương Ngọc Lan)
  • Lặng Lẽ (Kim Tuấn)
  • Lặng Lẽ (Trần Thị Thủy)
  • Lặng Lẽ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Lặng Lẽ (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Làm Quan
  • Tùy Duyên
  • Anh Nhận Ra
  • Thề Biển
  • Áng Mây 2
  • Lạc Bờ Sương Khuya
  • Tình Huế
  • Mai Mốt
  • Hương Xưa Tình Đời
  • Vui Xuân Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
©2026 - CungThuGian.com