Lặng Lẽ

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Khi nắng xuân phai, nắng hạ về
Yêu chàng thi sĩ đến si mê
Bên nhau êm ái trên đường cái
Khoan khoái làm sao mối tình quê!

Anh có biết không đã bao ngày
Nắng lụa thơm nồng trên tóc bay
Em dõi theo anh lòng thổn thức
Vét chút hương thừa say đắm say

Bên ấy anh đùa với người ta
Bên này anh chẳng chịu ngó qua
Anh mê người mới say tình mới
Hồn em chết lặng góc sân nhà

Em nhớ anh nhiều khóc mấy đêm
Xót xa lặng lẽ ở sau rèm
Âm thầm quạnh quẽ người đâu biết
Chôn chặt tình câm em với em./.

14/12/2016
( Cảm tác từ bài thơ "Âm thầm" nổi tiếng của thi sĩ Hàn Mặc Tử)

Âm thầm
(Hàn Mặc Tử)

Từ gió xuân đi, gió hạ về
Anh thường gửi gắm mối tình quê
Bên em mỗi lúc trên đường cái
Hóng mát cho lòng được thoả thuê!

Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng mặt hồ êm
Anh đi thơ thẩn như ngây dại
Hứng lấy hương nồng trong áo em

Bên khóm thuỳ dương em thướt tha
Bên này bờ liễu anh trông qua
Say mơ vướng phải mùa hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra

Độ ấy xuân về em lớn lên
Thấy anh em đã biết làm duyên
Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.
Chưa phân loại
Uncategorized