Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ

Tác giả: Trần Thị Thủy

Em đứng lại cho lòng mình tĩnh lại
Đợi chờ chi những thứ rất vu vơ
Đợi chờ chi một trái tim hững hờ
Đợi chờ chi cuộc tình hai tay bắt .

Em đứng lại để tim dần lạnh ngắt
Không rộn ràng khi nhắc những lời yêu
Không nhớ người và dần lãng quên thôi
Trong thầm lặng ngọt ngào dần tan biến .

Hà Nội 28/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Ai !
  • Lặng Nhìn Cuộc Sống
  • Giọt Sầu Trên Môi
  • Cảm Nhận Riêng Mình
  • Tình Em !
  • Lá Vàng Bạc Phận.
  • Nhắn Nhủ Mấy Anh
  • Tình Chết
  • Con Đường Mộng Mơ
  • Trót Dại
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lặng Lẽ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lặng Lẽ (Thiết Dương)
  • Lặng Lẽ (Thái Thăng Long)
  • Lặng Lẽ (Hương Việt)
  • Lặng Lẽ (Thiên Ân)
  • Lặng Lẽ (Hương Ngọc Lan)
  • Lặng Lẽ (Kim Tuấn)
  • Lặng Lẽ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Lặng Lẽ (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Dỗi
  • Kí Ức Mưa
  • Nàng Đang Yêu…
  • Đảng Cộng Sản Sẽ Đến Ngày Đền Tội
  • Mênh Mông
  • Nàng Người Cá
  • Hoài Niệm
  • Đàn Bà Cũ 1
  • Lời Thề Xưa
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 68
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
©2025 - CungThuGian.com