Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lặng Lẽ

Tác giả: Thiết Dương

LẶNG LẼ

Ở ngõ anh trồng một gốc si
Thơ dào dạt khởi tiếng lòng ghi
Nhìn hoa ướp mộng rồi suy nghĩ
Dõi bạn say tình chẳng muốn đi
Gió nũng bàn tay luồn sợi chỉ
Trăng vào liếp cửa chạm bờ mi
Môi hồng khẽ thả vài câu lý
Để những niềm mơ cứ quyện ghì.

Thiet Duong _22/01/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Hạ Cho Em
  • Vấn Thiên
  • Ánh Lửa Diêm
  • Mộng Cảm
  • redirect
  • Chúc Xuân- Mừng Em
  • Trước Thềm Xuân
  • Hoàng Hôn Giáng Sinh
  • Khúc Cuối
  • Con Rồng Cháu Tiên
Thơ tương tự
  • Lặng Lẽ (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Lặng Lẽ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Lặng Lẽ (Thái Thăng Long)
  • Lặng Lẽ (Hương Việt)
  • Lặng Lẽ (Thiên Ân)
  • Lặng Lẽ (Hương Ngọc Lan)
  • Lặng Lẽ (Kim Tuấn)
  • Lặng Lẽ (Trần Thị Thủy)
  • Lặng Lẽ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Lặng Lẽ (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tạm Biệt Nhé Sài Gòn Vội Vã
  • Tự Tình 1
  • Trôi Tới Người
  • Bóng Mẹ
  • Xuân Trên Đất Khách
  • Một Góc Trời Quê Hương
  • Đường Vui
  • Bức Ảnh Mùa Đông
  • Bến Cũ Đợi Chờ
  • Trung Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
©2026 - CungThuGian.com