Lạc Nhau

Tác giả: Thiên Lý

LẠC NHAU

Trên đường Vô định mất tin nhau
Nắng ngã hoàng hôn cũng nhạt màu
Biển mặn ru mình trong tiếng sóng
Đâu hay bờ bãi hóa nương dâu

Cát vàng in dấu bước chân xưa
Tiễn biệt người đi, lạnh mấy mùa
Tuế nguyệt rêu phong sầu tấc dạ
Canh trường văng vẳng cuốc kêu thưa

Thẩn thờ.. thả mắt cuối trời mơ
Xa ngái đìu hiu nỗi đợi chờ
Nào biết tìm đâu ngàn dặm nước
Trùng khơi ai dễ nối đôi bờ

Tháng ngày buồn bã ngóng tin xa
Vắng vẻ người ơi đổ lệ nhòa
Nếu biết lần yêu là vĩnh biệt
Thì thôi đừng ...nói chuyện hôm qua

Niềm vui thoáng chốc tựa mây bay
Giẩm nát tương tư chết tháng ngày
Thề hẹn trôi theo làn gió thoảng
Đèn khuya một bóng có ai hay

Dòng đời nay đã cách ngăn đôi
Ta lạc tin nhau, lạc mất rồi
Kỷ niệm thôi trao về quá khứ
Đêm buồn thơ thẩn bóng trăng soi
Chưa phân loại
Uncategorized