Ôi, Qủy Già - Em Vẫn Thế !

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Em vẫn thế , lạc loài như mới đến
Đất quê hương mà ngỡ khách tha hương
Đứng chen chân làm khách ở ven đường
Người qua lại rồi quên mùa đi mất.

Em vẫn thế vẫn tươi vàng , vẫn thắm
Vẫn ngây thơ dù giữa nắng, giữa mưa
Vẫn bơ vơ khi gió thổi bông đùa
Khao khát tỏa cùng trời hoang đất dại..,

Em vẫn thế, giản đơn trong tình thật
Không kiêu sa, không ngào ngạt đời hoa
Sống chân quê như một kẻ thật thà
Dâng hồn nhỏ đơm rực vàng cánh lụa

Hoa khởi sắc làm nên màu xuân sắc
Em tươi nguyên chưa gọi nổi mùa hoa
Phố xinh xinh hoa đài cát hằng hà ...
Dễ chi thấy nữ hoàng miền thôn dã !

Mặc Tiêu Phong
15.11.018

P/s : Ai Thích Hoa Dã Qùy Nào <3
Chưa phân loại
Uncategorized