Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Nhau

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Hai ngả..đôi đường lạc mất nhau
Tàn sương..nắng cũng nhạt phai màu
Trắng đêm ru giấc lòng nương náu
Cả đời thao thức với niềm đau

Tôi mất em rồi, ta mất nhau
Tàn mây, nắng cũng nhạt phai màu
Tim côi nhỏ lệ pha màu máu
Trọn đời thao thức với niềm đau./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Lạc Nhau (Thiên Ân)
  • Lạc Nhau (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Lạc Nhau (Hồng Dương)
  • Lạc Nhau (Ngọc Thạch)
  • Lạc Nhau (Chiêu Hoàng)
  • Lạc Nhau (Thiên Lý)
  • Lạc Nhau 2 (Thiên Ân)
  • Lạc Nhau Giữa Cõi Vô Thường (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lạc Nhau Mùa Hạ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lạc Nhau Ở Cuối Con Đường (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Chị Hàng Rong
  • Dòng Sông Quê
  • Biển Động
  • Miền Trung Cùng Mưa Nắng
  • Mang Nợ !
  • Chiều Thu.
  • Áo Dài Xuân Tím
  • Sang Thu
  • Già Vui
  • Cảm Tác Cụ Già Hành Khất
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
©2025 - CungThuGian.com