Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Nhau

Tác giả: Chiêu Hoàng

Ơi...
Dòng đời vội vã,
Gặp nhau qua trang kinh,
Đời chia muôn lối ngả
Còn lại đây, cuộc tình...

Tờ kinh xưa anh dịch
Thành hoa đốm hư không
Em về đan kết lại
Vọng tình trong mắt trong

Trăm năm đời một kiếp
Như gió thoảng mây trôi
Lạc nhau từ mấy kiếp?
Tình trần vẫn đơn côi...

Chiêu Hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Về..
  • Hoa Tương Tư
  • Nỗi Lòng Dế Mén
  • Tình Yêu Như Bóng Mây
  • Nỗi Sầu
  • Nghiệp Hoa
  • Mầu Chiêm Bao
  • Em
  • Tương Tư Người
  • Tương Tư Sầu
Thơ tương tự
  • Lạc Nhau (Thiên Ân)
  • Lạc Nhau (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Lạc Nhau (Hồng Dương)
  • Lạc Nhau (Ngọc Thạch)
  • Lạc Nhau (Thiên Lý)
  • Lạc Nhau (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Lạc Nhau 2 (Thiên Ân)
  • Lạc Nhau Giữa Cõi Vô Thường (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lạc Nhau Mùa Hạ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lạc Nhau Ở Cuối Con Đường (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Ấy Đâu Rồi
  • Khắc Khoải (Kim Minh)
  • Lối Xưa
  • Đây Đó Hai Nơi
  • Hà Nội 36 Phố Phường
  • Một Phút Bình Yên
  • Thương Lắm Bờ Vai Mẹ
  • Hồ Mã
  • Những Con Đường Quê Tôi.!
  • Muốn Nói
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Hằng
  • N KhoaZet
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
©2025 - CungThuGian.com