Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mầu Chiêm Bao

Tác giả: Chiêu Hoàng

Sáng ra hái đóa hoa Quỳnh,
Bâng khuâng chợt thấy lòng mình buồn xo,
Còn đây,
Vài mảnh duyên thừa...
Chắt chiu mấy kiếp sầu trong mắt sầu...
Niềm nhớ nhau,
Gửi về đâu?
Dật dờ hư ảnh ngỡ mầu chiêm bao...

Chiêu Hoàng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Về..
  • Hoa Tương Tư
  • Nỗi Lòng Dế Mén
  • Tình Yêu Như Bóng Mây
  • Nỗi Sầu
  • Nghiệp Hoa
  • Em
  • Tương Tư Người
  • Tương Tư Sầu
  • Gửi Về Anh
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Vùng Cao
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Ngỗng
  • Nốt Nhạc Cuối
  • Lãng Quên Công Bằng
  • Nhận Được Thư Em
  • Tình Đời
  • Tình Mình Giá Như.
  • Gửi Đến Em Cô Gái Của Ngày Mai
  • Đường Thế Mịt Mù Trăm Năm Đầy Tội, Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên
  • Ngày Tháng Yêu Em Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
©2026 - CungThuGian.com