Lạc Nhau Ở Cuối Con Đường

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

LẠC NHAU Ở CUỐI CON ĐƯỜNG
Thơ : Toàn Tâm  Hòa

Tại sao ta lạc trên một con đường !?
Anh tìm em đã mấy mùa thương nhớ
Chẳng thể nào cứ đổ thừa duyên nợ
Không hiểu rằng vì nguyên cớ do đâu ?

Anh nợ em một lời hứa trầu cau
Khi đôi ta lạc nhau mờ vết dấu
Bao tháng năm anh vẫn còn đau đáu
Dù mái đầu đã ngã bóng phong sương

Anh trở về tìm dấu vết yêu thương
Bao tháng năm dường như còn nguyên vẹn
Góc phố kia là nơi ta hò hẹn
Lại chạnh lòng len lén giấu sầu cay

Anh trở về tìm em buổi chiều nay
Chút se lạnh lắt lay mùa Đông bắc
Nhớ vòng tay của một thời xa lắc
Nghe bâng khuâng dìu dặt ở trong lòng

Anh trở về ôm khoảng lặng mênh mông
Bao hoài niệm giữa chiều Đông lạnh giá
Ta lạc nhau cuối con đường hối hả
Chắc thời gian hóa xa lạ mất rồi.

Anh trở về với nỗi nhớ mồ côi.. .!
Chưa phân loại
Uncategorized