Lạc Nhau 2

Tác giả: Thiên Ân

LẠC NHAU
Anh lạc mất em rồi đấy!
Trăng non hóa kiếp trăng già
Nụ hôn ngập ngừng thuở ấy!
Bây giờ nát vụn trời xa

Câu thơ treo hồn đầu gió
Muôn chiều day dứt dây oan
Hoảng hốt mai kia , mốt nọ
Tình yêu ai đốt thành than?

Anh lạc mất em ấm ức
Cung đàn tẩu hỏa nhập ma
Ném cõi hư vô tưng tức
Bữa tiệc cuộc đời xót xa

Ngày ta ấp a ấp úng
Đan tay níu sợi nợ nần
Trái sầu mặc tình rơi rụng
Bên nhau nhón gót đưa chân

Anh lạc mất em ảm đạm
Nửa đêm ngoài phố ôm buồn
Gốc cây còn nhiều vết nám
Sù sì đanh đá yêu đương

Góc lạnh ai buông nước mắt?
Bâng khuâng chôn giấu bên hè
Em sang bến bờ dằn vặt
Nao lòng se sắt tình che
Ngày 24/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized