Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Nhau

Tác giả: Ngọc Thạch

Ta lạc nhau
- giữa mùa hè nắng đỏ
Lối xưa về
- còn lạ dấu chân quen
Hồng cánh phượng,
- tiếng ve ngân nhung nhớ
Trong tim mình
- thầm gọi mãi tên em.

Vầng trăng khuyết
-để tròn ai vá được.
Trách chi em
-khi tôi cứ hững hờ
Lời yêu ngỏ
- lòng mình sao chẳng nói
Cứ miệt mài
- chắp nối những câu thơ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Lạc Nhau (Thiên Ân)
  • Lạc Nhau (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Lạc Nhau (Hồng Dương)
  • Lạc Nhau (Chiêu Hoàng)
  • Lạc Nhau (Thiên Lý)
  • Lạc Nhau (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Lạc Nhau 2 (Thiên Ân)
  • Lạc Nhau Giữa Cõi Vô Thường (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lạc Nhau Mùa Hạ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lạc Nhau Ở Cuối Con Đường (Toàn Tâm Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Phố Xá Xôn Xao
  • Như Thấy Cô Đơn
  • Hối Vợ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 753.
  • Qua Thôn Tử Dương Thấy Mộ Hoang Nhà Họ Nguyễn.
  • Mùa Đông Lạnh Lòng
  • Viếng Cha
  • Cho Một Tình Yêu
  • Vạt Nắng Hoàng Hôn
  • Đêm Đơn Côi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
©2026 - CungThuGian.com