Khí Thu Giữa Hạ

Tác giả: Hoanghoon

KHÍ THU GIỮA HẠ

Mưa phùn lành lạnh mùa thu
Giữa hè thay đổi trời u ám buồn
Dáng người mờ khuất cuối thôn
Hàng cây ướt sũng, ngồi ôn một thời

Nhớ ngày hớn hở tìm nơi
An cư lạc nghiệp cuộc đời sang trang
Ban đầu dò dẫm ngỡ ngàng
Thời gian giúp hiểu bước đàng học thêm

Bốn mùa gom nắng vẫn thèm
Hiếm trời sáng ấm tưởng đêm kéo dài
Cả năm làm việc miệt mài
Mong kỳ nghỉ đến bay vài chuyến xa

Giờ sau cửa kính trong nhà
Niềm vui khựng lại dần dà có quen?
Thích nghi cuộc sống cài then
Mà đâu đó hoảng khuẩn len lỏi vào

Lặng thinh nghe lá lao xao
Đón thu giữa hạ chênh chao trong lòng
Trời tây thiếu nắng vàng hong
Thiếu tia hy vọng hằng mong yêu đời.

hoanghoon
10.07.20
Chưa phân loại
Uncategorized