Lạc Mất Nhau

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ta lạc mất nhau, lạc nhau từ độ ấy
Trời sang thu ai đó thấy buồn không?
Tháng tám mưa, mưa giá buốt trong lòng
Ngọn cỏ mềm bên đường không đứng nổi
...
Lá rụng xuống giữa làn mưa vã vội
Khuya khoắt còn rơi bối rối song thưa
Em! Hỡi em! bao lâu để cho vừa
Một nỗi nhớ còn mơ quên ký ức

Anh nhớ về những lần em bật khóc
Trên phố buồn, nặng nhọc bước lê thê
Ta lạc nhau, ngày đó lỗi câu thề
Không trách móc cũng chẳng hề oán hận

Còn lại gì sau những ngày sâu đậm
Đổ lỗi mình làm chấm tận duyên đôi
Gieo yêu thương lại đánh mất tình người
Khi lạc nhau giữa chợ đời, chẳng kiếm

Một mùa thu chẳng còn em anh đến
Dòng sông buồn bỗng nghẹn nước không trôi
Vấn vương chi rồi cũng phải buông thôi
Tình đã dứt. Mãi xa xôi. Em nhỉ... ?
(26.08.16)
Chưa phân loại
Uncategorized