Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Người

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

KIẾP NGƯỜI

Ngẫm bến phù du đủ vị mùi
Con người chẳng ngại kiếp lòn chui
Thằng khôn cạy cửa nhà quan cướp
Kẻ khốn đào hang lũ thợ cùi
Kết nghĩa giang hồ đen đủi nhận
Xây tình huyết mạch rõ ràng vui
Buồn manh thế sự tuồng chơi xỏ
Mặt mũi người ta lấy giẻ chùi ./.

Lê Cảnh Tiến 30/11/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Kiếp Người (ĐTH Nhã Vy)
  • Kiếp Người (Diên Vỹ)
  • Kiếp Người (Ngô Hữu Đoàn)
  • Kiếp Người (Nguyễn Tâm)
  • Kiếp Người (Phuongtim)
  • Kiếp Người (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiếp Người (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Kiếp Người (Hồng Dương)
  • Kiếp Người (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Kiếp Người (Lê Gái)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Trắng Ơi.....
  • Đôi Chân Ngày Ấy
  • Viết Lại Thoáng Dư Âm
  • Tự Nhủ 3
  • Lời Tình Khúc....
  • Có Lẽ Cuối Cùng
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -58
  • Lạc Lõng
  • Trầm Luân
  • Trần Quang Dũng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
©2025 - CungThuGian.com