Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Nghèo

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Cuộc đời vất vả lại gian nan
Sống cảnh trần ai quá phũ phàng
Uất nghẹn ân tình luôn cách trở
Ưu phiền hạnh phúc mãi lìa tan
Trời se sắc mộng nhiều cay đắng
Gió cuộn hồn thơ lắm bẽ bàng
Nỗi xót dâng tràn em thấu hiểu
Thân nghèo khổ cực chẳng giàu sang!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 18 - 09 - 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Men Tình
  • Thơ Tình Người Lính Biển
  • Ai Cho Tôi Tình Yêu?
  • Lỗi Hẹn Một Cuộc Tình
  • Đường Đến Vinh Quang
  • Phận Hẩm
  • Hoài Nhớ
  • Ước Nguyện
  • Lời Thơ Cuối Cho Em
  • Cầu Trời
Thơ tương tự
  • Kiếp Nghèo (Phan Thanh Minh)
  • Kiếp Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Kiếp Nghèo (Hồng Dương)
  • Kiếp Nghèo (Dung Nguyên)
  • Kiếp Nghèo (Nguyên Thạch)
  • Kiếp Nghèo (Hoanghoon)
  • Kiếp Nghèo . (Nguyên Hữu)
  • Kiếp Nghèo. (AT Văn)
Thơ bạn muốn xem
  • Thắt Thỏm Tàn Thu
  • Có Phải Vội Vàng
  • Hỏi Thăm Ai Có Nhớ Mình
  • * Nó *
  • Thả Trăng
  • Xuân Còn Nhớ?
  • Mẹ Và Quê Hương 3
  • Thê Thành Tây Nguyên Tống Lý Phán Quan Huynh, Vũ Phán Quan Đệ Phó Thành Đô Phủ
  • Thơ Buồn
  • Tình Yêu Là Như Thế, Đó Em!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
  • Hoàng Thy Mai Thảo
  • Du Sĩ
  • Trần Lợi
©2025 - CungThuGian.com