Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Nghèo.

Tác giả: AT Văn

Làm sao trách được người ta
Có trách thì trách số ta bạc bèo.
Đã mang thân phận kiếp nghèo
Mà còn ôm mộng ước trèo cao sang.
Đơn phương một kiếp lỡ làng
Con tim ngộ nhận mơ màng tiếng yêu.
Để rồi tĩnh mộng đăm chiêu
Lòng đau tim nát giữa chiều mưa bay.

AT Văn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ - Người Xa
  • Hạnh Phúc Không Em.
  • Gét Mưa!!!
  • Tui Tìm Người Yêu
  • ???
  • Đau Lòng
  • Lỗi Lầm.
  • Chúc Phúc
  • Quê Tôi !!!
  • Tình Ảo
Thơ tương tự
  • Kiếp (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Kiếp & Đời & Chữ (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Kiếp Ba Sinh (Hồng Dương)
  • Kiếp Bạc (VÕ QUANG HÂN)
  • Kiếp Bèo Trôi (Nguyễn Quang Long)
  • Kiếp Bơ Vơ (VÕ QUANG HÂN)
  • Kiếp Bọt Bèo (Lê Cảnh Tiến)
  • Kiếp Bọt Bèo (Huỳnh Lâm Phong)
  • Kiếp Bọt Bèo 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Kiếp Bụi Trần (NGUYỄN THÁI CƠ)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Nhỏ Bên Đời
  • Lần Yêu Cuối
  • Kiến Và Trăng
  • Chuỗi Tình Thương
  • Chén Rượu Dâng Mời
  • Ngậm Ngang Mùa Thơm Thảo
  • Khai Bút 2020
  • Một Trời Hoa Súng
  • Có Còn Chi ?
  • 13- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
©2026 - CungThuGian.com