Chúc Phúc

Tác giả: AT Văn

Nếu một mai e thuộc về thằng đó.
Xin đừng gởi thiệp hồng lại cho anh
Em bước sang ngang lòng anh tan nát.
Bánh xe hoa nguyền nát trái tim anh.

Nói đi e đành tâm người thay đổi
Bước đi rồi lệ ướt kéo mi cay.
Hai phương trời cách xa ngàn nỗi nhớ.
Về bênh người thật hạnh phúc nhé e.

Vẫn biết rằng đời ta chẵng có duyên.
Đành ngậm ngùi chôn sâu vào quá khứ.
Rồi từ đây trên đường đời vội vã.
Hãy nhớ rằng ta từng có yêu thương.

Rằng trong tim anh còn mãi vấn vương.
Nhưng ngậm ngùi cầu mong e hạnh phúc.
Cuộc đời ta đôi khi nhiều những lúc.
Trái tim này anh khắc mãi không quên.

. tặng người iu cũ lúc lấy ck.
Chưa phân loại
Uncategorized