Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

???

Tác giả: AT Văn

Em là người anh yêu thương nhất.
Cũng là người cất bước bỏ rơi anh.
Phải chăng anh là người có lỗi?
Đã yêu em bằng cả trái tim mình.

AT Văn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ - Người Xa
  • Hạnh Phúc Không Em.
  • Gét Mưa!!!
  • Tui Tìm Người Yêu
  • Đau Lòng
  • Lỗi Lầm.
  • Chúc Phúc
  • Quê Tôi !!!
  • Tình Ảo
  • Cô Đơn.
Thơ tương tự
  • Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
  • Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
  • Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
  • Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
  • Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
  • Không Lời (Tĩnh An)
  • Mắt Lá (Mường Mán)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao (164)
  • Không Đề
  • Bức Tranh Cưộc Đời
  • Chính Là Em
  • Trăng Khuyết
  • Ơi Người
  • Em Là Tất Cả
  • Cơn Mưa Nhàn Hạ
  • Ca Dao (170)
  • Nhớ Mẹ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
©2025 - CungThuGian.com