Chúc Phúc

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Vẫn tay chào là từ biệt nhau tất cả
Em về bên kia nơi có hạnh phúc đầy
Gió lung lay hàng cây xơ xác chiều nhạt nắng
Có người cô đơn lang thang như kẻ say.
.
Buông tay nhau ra anh thấy đời vẫn vậy
Em vẫn xinh tươi khi mặc áo cô dâu
Mọi hờn ghen nhớ nhung giờ chôn giấu
Tạm biệt nhau rồi khơi lại để làm chi.
.
Phút sầu đau chỉ chuốc lát thoáng qua đi
Như nhắc ta về thời yêu đương nồng cháy
Cám ơn em những ngày thân yêu ấy
Em đã bên anh chăm sóc như kẻ khờ.
.
Cuộc đời trôi đi bình lặng chẳng ai ngờ
Thoáng cái đã quên đi chuyện quá khứ
Em sống tốt hãy vui đừng nhớ về chuyện cũ
Nơi đây anh giữ mãi nụ cười thôi./.
24/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized