Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dang Dơ.

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Khắc khoải nhìn theo bóng nguyệt tà
Âu sầu lạnh lẽo phủ hồn ta
Chờ ai cuối nẻo màn sương đẫm
Nhớ kẻ đầu non mắt lệ nhòa
Ái đượm ngày nao còn vọng trỗi
Ân nồng thuở ấy đã rời xa
Tình duyên chẳng vẹn đường hai ngả
Xót phận đành quên phút mặn mà.

HD ngày 25 tháng 10 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Dâng (Xuân Diệu)
  • Dáng Ai Trong Chiều Xuân (Nguyên Thạch)
  • Dáng Buồn (Typn Huỳnh)
  • Dáng Cau (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Dáng Chiều (Tuyền Linh)
  • Dáng Chiều (Nguyên Hữu)
  • Dáng Chiều Thu (Đoạn Trường - Nguyễn Khánh Chân)
  • Dang Dở (TamMuội)
  • Dang Dở (Nguyễn Quang Long)
  • Dang Dở (Thâm Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Cần Năng Bổ Chuyết
  • Hương Tóc Mạ Non
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 103
  • Tĩnh Lặng
  • Rằm Trăng
  • Dỗi Hờn Tại Anh
  • Sóng Của Lòng Ta Ru Mình
  • * Thơ Vào Cõi Chết*
  • Lạc Mất Nhau
  • Chuyện Quên Và Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • MỘNG YÊN HÀ
  • Từ Kế Tường
  • Hà Nguyên Du
  • Thân Trọng Lệ Uyên
  • Hàn Phong Vũ
  • Sương Thu
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
©2025 - CungThuGian.com