Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngu Ngơ...!

Tác giả: Trần Thản

Ngu ngơ như thể trẻ thơ.
Để gần em đấy vu vơ cười đùa.
Ngu ngơ trước cửa đợi chờ.
Đôi tay vung vẩy chạm hờ tay ai.
Ngu ngơ dạo bước ban mai.
Theo ai gót nhỏ một hai nhịp nhàng.
Ngu ngơ ta bước ngu ngơ.
Ngân nga câu hát ngu ngơ ấm lòng.
(T T)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Ngủ (Muối_mặc_gừng_cay)
  • Ngủ (Lê Hồng Thiện)
  • Ngủ (Khâu Trọng Hiếu)
  • Ngũ Âm Của Mưa (Như Nguyện)
  • Ngủ Bên Chồng (Sa Mạc Riêng)
  • Ngư Dân (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngư Dân Và Biển Cả (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngủ Dưới Hoa (Phùng Quang Thuận)
  • Ngũ Giác Đài Một Năm Tôi Trở Lại (Vũ Đình Trường)
  • Ngủ Hành (Chaunamphong)
Thơ bạn muốn xem
  • Iii. Sự Chiến Tranh
  • Trở Về Nhà
  • Những Thiên Thần Áo Trắng ???
  • Hương Khóm Tắc Cậu
  • Tương Tư
  • Nỗi Niềm Mùa Thu
  • Ta Vẫn Còn Nhau
  • Hồn Thơ
  • Nỗi Nhớ Và Khát Khao
  • Duyên Kỳ Ngộ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com