Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngủ

Tác giả: Khâu Trọng Hiếu

Sáng sớm lại ủ rủ
Mà sao thấy buồn ngủ
Hôm nay đã ngủ đủ
Chạy lại soi cái tủ
Tóc rối lu xu bu
Trang trí lại ưu tú
Gió thổi qua ù ù
Công việc quá bù lu
Chỉ muốn chạy đi ngủ
Ôi! Mình đang nằm ngủ^^

12.2014 (Sài Gòn)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ánh Trăng Đêm (Ngày Đầu Làm Thơ 3)
  • Tình Ơi
  • Ngày Phụ Nữ
  • Hương Gió Mây Bay (Ngày Đầu Làm Thơ 2)
  • Tình Thu
  • Nhà Anh*
  • Thu Đơn Côi (Nỗi Nhớ - Tập 1)
  • Chiều Thu (Nỗi Nhớ - Tập 2)
  • Xuân Yêu
  • Tình Đầu
Thơ tương tự
  • Ngủ (Muối_mặc_gừng_cay)
  • Ngủ (Lê Hồng Thiện)
  • Ngũ Âm Của Mưa (Như Nguyện)
  • Ngủ Bên Chồng (Sa Mạc Riêng)
  • Ngư Dân (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Ngư Dân Và Biển Cả (Trần Bảo Kim Thư)
  • Ngủ Dưới Hoa (Phùng Quang Thuận)
  • Ngũ Giác Đài Một Năm Tôi Trở Lại (Vũ Đình Trường)
  • Ngủ Hành (Chaunamphong)
  • Ngũ Hành Sơn (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Như Những Hoàng Hôn Đỏ Mặt Trời
  • Cho Một Ngày
  • Thuở Nhỏ
  • Nhỏ Và Tóc Ngắn
  • Thêm Cơ Hội, Cậu Nhé
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 125
  • Anh Biết Em Đi ...
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (12)
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Gà
  • Lời Dân Việt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
©2026 - CungThuGian.com