Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Nghèo .

Tác giả: Nguyên Hữu

KIẾP NGHÈO

Kiếp nghèo
Khổ lắm
Ai ơi,
Cay đắng nhiều
Khổ đau nghẹn đắng
Mặt cúi gằm
Chịu đựng
Lệ rơi.
Tủi thân quá
Cuộc đời
Khăc nghiệt
Có thương đâu
Nào hiểu kiếp nghèo
Để nghèo ơi
Vẫn nghèo
Nghèo mãi
Đầm đìa đời
Ai tắm
Giọt mồ hôi…

11/1999
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Kiếp Nghèo (Phan Thanh Minh)
  • Kiếp Nghèo (Nguyên Hữu)
  • Kiếp Nghèo (Hồng Dương)
  • Kiếp Nghèo (VÕ QUANG HÂN)
  • Kiếp Nghèo (Dung Nguyên)
  • Kiếp Nghèo (Nguyên Thạch)
  • Kiếp Nghèo (Hoanghoon)
  • Kiếp Nghèo. (AT Văn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Vọng Tình Quê
  • Cố Nhân
  • Bài Thơ Dịu Dàng Ơi
  • Thắp Lửa Ngày Vui
  • Chữ Trốn Mất
  • Lời Rao Của Sự Cô Đơn
  • Xuân Buồn
  • Sắp Đến Quê Nhà
  • Ngập Phương Trời
  • Bánh Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
©2026 - CungThuGian.com