Không Sai.

Tác giả: Việt Hùng

Quê tôi quan chức thật là tài.
Kế hoạch lấn sông chẳng thể sai
Khoa học non gan nên mới ngại.
Doanh nhân óc lớn lấp dài dài.
Canh tân kiến thiết ai kêu dại.
Xây mới phố phường lớn gấp hai
Ngớ ngẩn ngu ngơ sao dám cải.
Im mồm ngậm miệng kẻo mang tai
VH.

BÀI HỌA CỦA CÁC BẰNG HỮU.
**************************************
1-
Y ĐỀ.

Cán bộ thời nay thật lắm tài.
Lấp sông ngăn nước giỏi không sai .
Bao người đứng ngó luôn e ngại.
Lắm kẻ ngồi xem cũng thở dài.
Chức lớn nhiều tiền nhìn hết dại.
Quan tham thiếu bạc dạ khôn hai.
Dân đen khố rách đâu còn cãi.
Nếu có buông lời nhận họa tai.
VANBA65.
2-
THẾ MỚI TÀI .

Nói nhỏ anh nghe thế mới tài.
Ngăn sông lấp biển có đâu sai .
Mình đà hèn kém thì đừng cãi.
Họ đã giỏi dang cứ chạy dài.
Ước đẹp với người đừng bé lại.
Mơ xinh bằng họ ắt bằng hai.
Khôn ngoan ngậm miệng ngồi mà vái.
Kẻo nữa va mồm với cả tai.
M.M. TRẮNG.

3- LỆNH BAN.
Các lão quan trên quả lắm tài.
Thưa trình đủ kiểu thấm lời dai.
Dòng sông thử hỏi nào gây hại.
Mạch nước vì sao lại lấp dài.
Nghĩ quẩn khơi trò thêm thất bại.
Đua càn kiếm chuyện cứ làm sai.
Đành theo quyết định lòng tê tái.
Lệnh đã ban rồi dẫu họa tai.
LƯƠNG TÚ.
4-
CÔNG TRÌNH THẾ KỶ.

Chẳng nhẽ làm quan lại bất tài?
Ban hành kế hoạch lẽ nào sai?
Kè sông dựng phố mà than oải.
Lấp cảng bồi thôn mãi chạy dài!
Nối những đường quê liền một dãi.
Cơi vùng ngõ chợ lớn bằng hai !
Đàn anh quyết định thôi bàn cãi.
Giữ phận dân lành khỏi kiếp tai!!!
***
Ngọc Thụy.
Chưa phân loại
Uncategorized