Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhân Tình Thế Thái.

Tác giả: Việt Hùng

Nhân tình thế thái thật buồn thay.
Đối xử với nhau dựa rủi may.
Hèn mạt không tiền khôn hóa dại.
Giàu sang lắm của dở thành hay.
Vô nhân bất nghĩa đau đầu óc.
Đạo đức suy đồi rủ rượi tay.
Suy cạn nghĩ cùng luân lý vứt.
Trò đời bạc bẻo quá chua cay.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Nhớ Quê.
  • Sám Hối.
  • Sự Thế.
  • Tình Thơ
  • Lục Bát Cho Em.
  • Cảnh Quê
  • Biết Sao Vui.
  • Vọng Cố Hương
  • Quan Tôi.
  • Không Sai.
Thơ tương tự
  • Nhân Tình Thế Thái (Anhquan1963)
  • Nhân Tình Thế Thái (Hồng Dương)
  • Nhân Tình Thế Thái (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
  • Nhân Tình Thế Thái. (TR. Đ. THIÊN.)
Thơ bạn muốn xem
  • Rét Nàng Bân
  • Ngồi Ngó 4
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (956)
  • Giống Như Vĩnh Hằng, Giống Như Phận Số
  • Chờ Người Tại Bến Dương Châu
  • Một Thoáng Mùa Thu Hội An
  • Nguyên Tiêu Mắt Biết !
  • 448 - Tình Và Thơ
  • Hoa Gạo
  • Sẽ Có Lời Thương Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
  • J.B Nguyễn Hữu Vinh
  • Hà Kha
©2025 - CungThuGian.com