Sám Hối.

Tác giả: Việt Hùng

Ai cho tôi một niềm tin tuyệt đối.
Một tấm lòng thánh thiện của thế nhân.
Nhắm mắt đi, buông bỏ hết bụi trần.
Quên tất cả những giận hờn gian dối.

Thượng Đế ơi, xin người đừng bắt tội.
Một phận người chìm nổi ích gì đâu.
Gần cả đời người sống cảnh cơ cầu.
Sống không bằng thác tim đâu sung sướng.

Kiếp nhân sinh luôn mang theo nghiệp chướng.
Bã phù vân nuôi dưỡng mộng thấp hèn.
Ham hư danh lòng cứ mãi bon chen.
Bao khổ cực mang về toàn vị đắng.

Chớ vổ ngực tụ xưng mình chiến thắng.
Chẳng có ai học được hết chữ ngờ.
Chuyện đời người tựa như một giấc mơ.
Đến vội vã ra đi không báo trước.

Với cuộc sống, xin người đứng ngang ngược.
Với tha nhân nên gieo ruộng phước lành.
Sửa tánh tu tâm bằng sự chân thành.
Gìn giữ thân lành ra đi yên tịnh.
Chưa phân loại
Uncategorized