Sám Hối

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Có phải chăng cơn hồng thủy vừa qua
Đã nuốt chững tâm hồn ta vỡ vụn
Đêm nhọc nhằn sợi bấc vừa tàn lụn
Trắng hai tay không ôm trọn cuộc tình

Đời nhọc nhằn qua từng bước chông chênh
Thôi nhắm mắt dỗ dành cơn mộng ảo
Chân lạc bước giữa chợ đời huyên náo
Những lọc lừa mật ngọt hững hờ trôi

Ánh trăng treo loang lổ cuối chân trời
Xa mù mịt với tay hoài chẳng tới
Lời gió thoảng chỉ vài câu tiếc nuối
Cho bước chân rệu rã mãi đi tìm

Thôi xa rồi ngày tháng cũ dịu êm
Nỗi quạnh quẽ chìm dần trong bóng tối
Ta thảng thốt tay vòng tay sám hối
Xin một lần làm dấu thánh ăn năn
Chưa phân loại
Uncategorized