Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sám Hối

Tác giả: Bảo Giang

Sám Hối


Nắng vẫn đợi, chiều còn đứng trông?
Thuyền ta chung bến lại phân dòng.
Cửa nam em về hoa đua nở,
Lối bắc tôi đi đỏ giấc hồng.
Tóc bạc trắng đầu tan vỡ mộng,
Đôi tay chùng xuống cũng là không.
Ngày sau trời đất cho tương ngộ,
Ta sẽ yêu em chẳng dối lòng.

Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Sám Hối (Phùng Quán)
  • Sám Hối (Nguyên Sa)
  • Sám Hối (Bảo Cường)
  • Sám Hối (Nguyễn Thu)
  • Sám Hối (Nguyễn Tâm)
  • Sám Hối (Đỗ Mỹ Loan)
  • Sám Hối (Hồng Dương)
  • Sám Hối (Dã Tràng Cát)
  • Sám Hối (Huyền Lâm (Phuongtim937))
  • Sám Hối (Nguyên Hải)
Thơ bạn muốn xem
  • Điểm Dừng
  • Máy Tính Được Tạo Ra Bởi Con Người
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (205)
  • Cao Hứng
  • Nỗi Buồn
  • Buông Tay Là Một Cách Yêu
  • Hiếu Lê
  • Anh Sợ
  • Nói Với Đôi Mắt
  • Đôi Mắt Dỗi Hờn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mưavàlam
  • Tố Hữu
  • Ngân Nguyễn
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
©2026 - CungThuGian.com