Lục Bát Cho Em.

Tác giả: Việt Hùng

Em đi bỏ lại bến sông.
Mình tôi chèo chống giữa dòng ngược xuôi.
Đêm buồn lòng những ngậm ngùi
Rượu tàn bấc lụn niềm vui đâu còn.

Tơ lòng giờ đã héo hon.
Cô đơn một bóng mỏi mòn chờ em.
Sương khuya rơi tạt bên thềm.
Thương về một thuở êm đềm bên nhau.

Đường trần mờ mịt nông sâu.
Em đi bỏ lại nỗi sầu riêng tôi.
Trăng kia ai nở xẻ đôi.
Sóng xô nước lớn thuyền trôi vô hồn.

Tình mình em ở vội chôn.
Mùa xuân tàn tạ đâu còn mộng mơ.
Thực hư ước vọng đôi bờ
Gom trăng tôi dệt vần thơ tặng đời.

Bến xưa xuân chẳng đổi dời.
Sao em vội bỏ những lời yêu thương.
Chưa phân loại
Uncategorized