Biết Sao Vui.

Tác giả: Việt Hùng

Đời còn muôn nẻo biết sao vui.
Biển khổ trần ai khó để cười.
Lối xuống âm ty nhiều hận tủi.
Đường lên tiên cảnh lắm bùi ngùi.
Nổi chìm cỏi thế nhiều may rủi.
Lặn hụp nhân sinh quá ngược xuôi.
Sống kiếp đọa đày nhiều khổ ải.
Đời còn muôn nẻo biết sao vui..
VH.

CÁC BÀI HOẠ CỦA BẰNG HỮU.
****************************************

1=
HÃY CỨ VUI .

Đau khổ làm gì hãy cứ vui.
Mua sầu chút tủi bảo sao cười.
Ngày ngày mặt ủ than buồn tủi.
Tối tối mày châu khóc ngậm ngùi.
Địa ngục trần gian nhiều chuyện rủi.
Thiên đàng cỏi thế lắm điều xui.
Trời sinh vốn đã thì đành vậy.
Đau khổ làm gì hãy cứ vui.
M.M. TRẮNG.

KHÓ MÀ VUI (VH. Họa lại bài M.M.T).

Khổ đau tiếp diễn khó mà vui.
Bênh tật thường xuyên chẳng dám cười.
Những tưởng đời mình nhiều thú vị.
Ngờ đâu số phận lại bùi ngùi.
Quê nhà kiếm sống nhận điều rủi.
Xứ lạ làm ăn gặp chuyện xui.
Cuộc sống ngày ngày như thế đó.
Còn gì sung sướng để mà vui.
VH

CÀNG PHẢI VUI. (M.M.T. Họa đối ý.).

Đã khổ càng nên cố gắng vui.
Ốm đau bệnh tật phải hay cười.
Tinh thần thư thái thêm vui vẻ.
Đầu óc thảnh thơi bớt ngậm ngùi.
Bè bạn giúp nhau quên chuyện rủi.
Anh em hỗ trợ giảm điều xui.
Xóm làng tình nghĩa bao đầm ấm.
Hạnh phúc trọn đời ắt sẻ vui.
M.M.T.
VẪN CHƯA VUI. (VH.Họa đáp M.MT.)

Đúng là càng khổ hãy nên vui .
Biết thế nhưng sao chẳng thể cười.
Sức lực ngày nào đi đâu hết.
Tinh thần uể oải quá bùi ngùi.
Lòng mong may mắn mà thường rủi.
Dạ muốn điều hay lại gặp xui.
Bạn bè sang thăm luôn an ủi.
Nhưng sao không thấy được niềm vui.
VH.

2-

LẮM KHÓC CƯỜI.
Vạn cảnh đường đời lắm khóc cười.
Gian lường dối trá khổ đâu vui.
Nhìn người thiếu đói thân vất vưởng.
Ngẫm kẻ cô thân dạ ngậm ngùi.
Ỷ thế lăng loàn dành của cải.
Nương quyền loạn đảo lấy tài xuôi.
Lòng trần lắm kẻ bày khuyên đảo.
Vạn cảnh đường đời lắm khóc cười.
GM.NGUYỄN ĐÌNH DIỆM.

3=
THẬT LÀ VUI.

Mùa xuân ấm áp thật là vui.
Khắp nẻo ấm no rộn tiếng cười.
Con trẻ không còn nhiều hận tủi.
Tuổi già chẳng phải lắm bùi ngùi.

Kinh doanh thuận lợi không điều rủi.
Sản xuất an toàn mọi việc xuôi.
Cả nước an toàn dành thắng lợi .
Mùa xuân ấm áp thật là vui!.
Đinhquy55.
4-
CHẲNG VUI .

Kiếp hẩm nên lòng chẳng được vui.
Bình tâm gắng gượng để tươi cười.
Nhân tình lắm nẻo còn day dứt.
Cuộc sống nhiều phương cứ ngậm ngùi.
Lặng lẽ nhìn ai chèo sóng ngược.
Âm thầm lẻ bóng thả dòng xuôi.
Mà sao hạnh phúc nào ôm được.
Kiếp hẩm nên lòng chẳng được vui.
LƯƠNG TÚ.
5=
Bàn về VUI.

Vui là thích thú...thật hài LÒNG.
Vui tính trời cho khó mất LÒNG.
Vui thú điền viên vui với ruộng.
"Vui đâu chầu đấy" lợn và LÒNG.
Vui chân rảo bước quên bờ vực.
Vui miệng yêu em tận đáy LÒNG.
Vui cảnh nào về rào cảnh ấy.
Vui xuân với vợ,,....vợ yên LÒNG..
CHÂN KHÁNH.
6-
KHỔ HẬN VUI.

Thế sự bao gồm khồ hận vui.
Trần gian lận đận cứ tươi cười.
Đời người có mấy mà buồn tủi.
Kiếp sống là bao chẳng ngậm ngùi.
Được mất do ta đừng nói rủi.
Giàu nghèo đổ sức chẳng kêu xui.
Cơ hàn khổ lụy nhiều truông ải.
Một kiếp làm người khổ hận vui.
VANBA65.

7-
TÌM VUI.

Nương vào biển chữ kiếm niềm vui .
Cũng bởi từ lâu tắt nụ cười.
Ngẫm cảnh đường sai buồn hụi hụi.
Suy đời nẻo lạc tiếc ngùi ngùi.
Tình xưa nhạt mộng kèn đưa ngược.
Nghĩa cũ mơ nhòa trống đánh xuôi.
Muốn giữ cho lòng yên tỉnh lại.
Nương vào biển chữ kiếm niềm vui.
THANH THANH KHIẾT.
8-
THẾ LÀ VUI.
(đối lưu thủy)

Tội gì không liếm một niềm vui.
Cứ ngắm muôn hoa hé nụ cười.
Đời đã qua rồi cơn sóng gió.
Tuổi nay lại sáng hết bùi ngùi.
Năm xưa công tác trên miền ngược.
Hiện tại nghĩ hưu đã có XUI.
Thơ phú đôi vần trao bạn hữu.
Nhâm nhi cụng chén thế là vui.
P.Nam.

9-

GIẤC MƠ VUI.

Nhặt chữ ghép câu tạo nỗi vui.
Tâm giao xướng học để tìm cười.
Níu mây xuống gửi đi hờn tủi.
Vóc nước lên trao hết ngậm ngùi.
Đón cánh sen bung đùa gió ngược.
Chặn dòng nước xiết thả dòng xuôi.
Biết khao khát đợi ngày tươi sáng.
Một biển tình trong thơ phú vui.
H.P.VANG.
Chưa phân loại
Uncategorized