Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thơ

Tác giả: Việt Hùng

Mừng được gặp em ở chốn này.
Lời thơ ngào ngạt tỏa hương bay.
Từng câu em gởi tình sâu nặng.
Nét viết anh trao nghĩa đắm say.
Nhã chữ thêm vần ghi ý tốt.
Gom từ ôm vận dệt trang hay.
Giao lưu kết bạn duyên còn thắm.
Xướng họa thơ văn vui tháng ngày.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Nhớ Quê.
  • Sám Hối.
  • Nhân Tình Thế Thái.
  • Sự Thế.
  • Lục Bát Cho Em.
  • Cảnh Quê
  • Biết Sao Vui.
  • Vọng Cố Hương
  • Quan Tôi.
  • Không Sai.
Thơ tương tự
  • Tình Thơ (Lê Gia Hoài)
  • Tình Thơ (N-minh)
  • Tình Thơ (Ngấn Lệ Sầu)
  • Tình Thơ (Hiền Tâm)
  • Tình Thơ (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Tình Thơ (VÕ QUANG HÂN)
  • Tình Thơ (Vuviethung)
  • Tình Thơ (Vũ Kim Thanh)
  • Tình Thơ (Như Chi)
  • Tình Thơ (Phạm Hoàng Tuyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Sâu Nghĩa Nặng
  • ?❤️tặng Mơ Miễn Phí ❤️?
  • Tương Tư Áo Vàng 10
  • Ta Không Có Lỗi
  • Họa Lại Thơ Mai Sơn Phủ
  • Xuyên Qua Màn Khói
  • 1086 - Áng Lệ!…
  • Khoảng Lặng
  • Em Bị Cười
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Vi
  • Mỵ Nương
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
©2025 - CungThuGian.com