Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng Cố Hương

Tác giả: Việt Hùng

Vạn dặm muôn nơi khắp nẻo đường.
Phong trần cát bụi tóc pha sương.
Quê xưa còn đó bao niềm nhớ.
Xứ mới giờ đây lắm vấn vương.
Đất Quảng cuối đời đành khổ biệt.
Bình Duơng tàn kiếp nhận buồn thương.
Người ơi hãy hiểu cho tôi nhé.
Khắc khoải trong lòng vọng cố hương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Nhớ Quê.
  • Sám Hối.
  • Nhân Tình Thế Thái.
  • Sự Thế.
  • Tình Thơ
  • Lục Bát Cho Em.
  • Cảnh Quê
  • Biết Sao Vui.
  • Quan Tôi.
  • Không Sai.
Thơ tương tự
  • Vọng Cố Hương (Phạm Thái Vinh)
  • Vọng Cố Hương (TamMuội)
  • Vọng Cố Hương (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Vọng Cố Hương (Nguyễn Tâm)
  • Vọng Cố Hương !!! (Dang Dat)
  • Vọng Cố Hương. (Vuviethung)
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Buồn
  • Bước Xưống Đời Với Ánh Mắt Bao Dung
  • Biệt Đổng Đài
  • Cho Nhớ Ngày Xưa.
  • Mùa Xuân Cuối Cùng !!!
  • Tạm Biệt Quê Hương
  • Tiễn Biệt !
  • Có Những Gương Hùng
  • Lập Đông
  • {{tl}} Tình Yêu Như Sương Rơi Hoàng Hôn !
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
  • VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU
  • VVKH
  • Lệ Lan
  • Kiến Hôi
  • Nguyễn Đình Chiểu
  • Nguyên Tử
  • TAM MÃ
©2026 - CungThuGian.com