Nhân Tình Thế Thái

Tác giả: Hồng Dương

Ngàn xưa mộng mị vẫn ngàn xưa
Thế thái nhân gian thế thái thừa
Bể khổ sâu bi sầu bể khổ
Tâm tư bấn loạn loạn đời chưa...

Bi ai rồi lại bi ai tràn
Phúc chẳng hưởng thành chẳng phúc hằng
Nhân quả dập vùi nhân quả lại
Thêm sầu sầu đắng để riêng mang

Khuyên ai mở rộng mối tâm đầu
Nhìn trước nhìn sau ngẫm thật lâu
Phúc đặng hà sa đời vạn kỷ
Đẫm tình nhân hậu rễ mầm sâu

Tâm thành hưởng quả hóa tâm thi
Xá lợi sầu bi xá lợi ghi
Gieo nhân ắt hẳn trắc nhân nghiệp
Hào quang rọi sáng bước chân đi

Đời thanh thản hưởng giữa bao la
Khúc nhạc hoan ca bắt nhịp hòa
Tâm tịnh thân thơi người hóa kiếp
Thoát sầu bi khổ thoát ai da !?...

Trăng lồng gió mát gió trăng ngà
Phúc lộc hương hoa để hương pha
Vũ trụ xoay vần xuân tới ngưỡng
Mùa xuân hoa nở khí giao hòa

Đào khai mai nở cả khung trời
Thế thái ân tình thế thái ơi !
Vụ trụ xoay vần tình thế thái
Xuân ngời thỏa ước ... mộng cho đời...
,,,,,,
ĐH. QT ,,03,,02,,2017...
Chưa phân loại
Uncategorized