Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hững Hờ,

Tác giả: Bảo Giang

Người lại rồi đi cũng vậy thôi,
Bởi vì năm tháng giống mây trôi.
Tuổi xanh chớm nở xây mộng ước,
Đứng bóng thẫn thờ nước mát rơi.
Đất khách nửa đời đau xót phận,
Quê nhà một bóng gọi tình côi.
Đời người lỡ bước đôi ba bận.
Nước mất nhà tan tình cũng trôi!



Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Cha
  • Tiếng Gọi Lên Đường
  • Lên Đường,
  • Tình Nước ,tập 4
  • Tình Nước - Nỗi Lòng Chinh Phụ
  • Tình Nước 1.
  • Tình Nước- Nỗi Lòng Người Đi - 1
  • Tình Nước
  • Phận Gái,
  • Hoàng Trường Sa, Tống Biệt Hành Ca!
Thơ tương tự
  • Hùng Ca (Johnny Chen)
  • Hứng Giọt Mưa Kinh (Việt Dương Nhân)
  • Hứng Giọt Sương Khuya (Trần Minh Hiền)
  • Hứng Giọt Sương Khuya 1 (Trần Minh Hiền)
  • Hứng Giọt Thơ Trời (Nguyên Đỗ)
  • Hững Hờ (Đoàn Văn Nghiêu)
  • Hững Hờ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hững Hờ (Gió Bụi)
  • Hững Hờ (Đỗ Mỹ Loan)
  • Hững Hờ (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Ấy
  • Vái Trước Phật Đài
  • Tôi Sống Hết Đời Mình
  • Nắng Về Trên Ngoại Ô
  • Yêu Ngại Ngần
  • Đêm Noel
  • Chu Văn An
  • Thu Nhớ
  • Những Vết Thương
  • Bóng Ma Trơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Ly
  • Phạm Anh Dũng
  • Lê Nguyên Thử Trí
  • Tiến Thanh
  • Ntt
  • Nguyễn Thị Tê Hát
  • Nguyễn Hữu Hùng
  • Tịnh Tâm
  • Tô Thùy Yên
  • Thanh
©2025 - CungThuGian.com