Thu Về...chờ Thu

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René,Kim Loan

Đã hết muốn viết gì thêm nữa
Mà tâm tư tựa bữa cơm về
Tay kia đói khát chữ đề
Âm cùng nhảy múa chỉnh tề thành thơ
*
Ta biết phận tay mơ cùng phú
Viết văn thường hơi phủ vần êm
Nỗi niềm trút để qua đêm
Vỗ về giấc ngủ mơ mềm canh thâu
*
Sao tiếc mãi còn đâu xuân thắm
Mây đã bay xa thẳm phương nào
Ngày xưa bạn hữu đón chào
Ngày nay xa cách trăng sao lạnh lùng
*
Chết là hết bạn cùng sương gió
Hồn về đâu vẫn ở nghĩa trang
Bao giờ ai có đi ngang
Đốt nhang mượn gió cùng than chuyện đời
*
Thôi hẹn nhé kiếp người sắp cuối
Còn bao trăng thấy cuội mơ màng
Gặp nhau giữa chốn mây ngàn
Hàn huyên tâm sự bẽ bàng cõi âm
*
Đời cơm áo âm thầm chốn lạ
Chân vừa run gối đã rã rời
Tâm tư lối mộng gọi mời
Sức nào có nữa mà ngời ước mơ...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 07/08/2015

****
CHỜ THU
t/g : Kim Loan

Bao mơ ước sao lòng buồn bã
Chờ thu về lã chã hạt châu.
Cuộc đời sống được bao lâu ?
Sao mà cứ mãi âu sầu vấn vương !

Thu về đến nghe thương mến quá !
Đón chờ nhau trong dạ bồi hồi.
Tuổi xuân giờ đã xa rồi
Vào thu vẫn thấy cuộc đời rất vui !

Ôm lấy thu đảy lùi phìền muộn,
Phiên chợ chiều ta muốn bình an.
Lời ai thề hẹn đá vàng,
Xin nên giử lấy muôn ngàn yêu thương !

Nàng thu đã từ phương trời lạ.
Quay về đây khi hạ rời xa,
Yêu thương sưởi ấm lòng ta,
Thu ơi ! Thu hỡi đừng xa nhé nàng.!

Xin giữ vẹn đá vàng ngày trước,
Nay thu về Ô Thước bắt cầu,
Đôi ta giờ được gặp nhau,
Vòng tay hạnh phúc ngọt ngào thủy chung !
Chưa phân loại
Uncategorized