Xuân Này Con Không Về

Tác giả: Lê Sáng

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

(Tặng cho tất cả những ai xa quê năm nay không về ăn tết cùng gia đình nhé).

Đêm nằm nhớ mẹ nhớ cha
Lúc xưa còn bé cả nhà bên nhau,
Cơm canh, giặt giũ mẹ hầu
Cảm ho, sổ mũi, nhức đầu mẹ chăm.

Đói no cha mẹ âm thầm
Bán bưng vay mượn rồi làm trả sau,
Chẳng mơ cuộc sống sang giàu
Chỉ mong con được ngày sau nên người.

Con giờ phiêu bạt khắp nơi
Công ty xí nghiệp vào rồi lại ra,
Tiền ăn, tiền điện, tiền nhà
Đủ bao nhiêu thứ, tăng ca mệt nhừ.

Hạ tàn trời chuyển sang thu
Mới vừa chớm đó bây chừ mùa đông,
Trong bao nay chẳng còn đồng
Xuân ơi mi đến mà lòng ai đau.

Nhộn nha nhộn nhịp xe tàu
Rao lên rao xuống mua mau mà về,
Nhớ cha nhớ mẹ nhớ quê
Thôi đành hứa hẹn mùa hè năm sau.

Năm nay xuân mới bắt đầu
Con chúc cha mẹ sống lâu an già
Đời đời ơn mẹ ơn cha
Tết nay con sẽ gửi quà về cho.

Lê Sáng Ngày 28 _ 12 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized