Xuân Này Con Không Về

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Xuân đã về trên đất mẹ thân yêu
Nhưng con vẫn tiêu điều nơi xứ lạ
Ước mong lắm một vòng tay vội vã
Ôm vào lòng hối hả vuốt tóc xanh

Bao tháng năm khát vọng khó đan thành
Hoài trăn trở cam đành ghim dạ nẫu
Mộng giây phút quanh quần bên phụ mẫu
Để thâm tình chôn giấu lại nở hoa

Ở chốn đây khát vọng chút giao hòa
Sao chẳng đặng xuýt xoa sầu gậm nhấm
Ngày tết đến quê người mi ướt đẫm
Nhớ gia đình đắng ngậm rũ hồn côi

Nghe nôn nao rạo rực đến bồi hồi
Nếu sum họp chao ôi mừng biết mấy
Ngàn hạnh phúc khi niềm vui trỗi dậy
Thật tuyệt vời ai thấy cũng xuyến xao.
4/2/2019
Chưa phân loại
Uncategorized