Phận Hồng Nhan

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

PHẬN HỒNG NHAN

Trăng vàng rọi dáng xanh xao
Song thưa bóng ngả mai đào héo hon
Biết thề non biển hãy còn
Hay là như cảnh vàng non úa tàn

Tựa như cánh nhạn chia đàn
Trước cơn sóng vỗ ruột gan tím bầm
Đèn khêu ngắm nét hoa trâm
Người trao ước hẹn tay cầm mi cay

Người về để lại nơi đây
Sắc đào đã úa sen nay nảy mầm
Cúc đưa lại chút hương thầm
Màn đêm tô điểm môi trầm đông xen

Xấu đẹp chẳng lẽ chê khen
Lỡ để liễu tủi bên rèm có vui
Còn đây một mớ bùi ngùi
Thương cho phận kiếp một đời hồng nhan.
Lữ Kiêu Phong 19/9/17 mạn cổ phùng
Chưa phân loại
Uncategorized