Xuân Này Con Chẳng Về Đâu

Tác giả: Mai Thúy Hải

Xuân này con chẳng về đâu
Cũng giống bao xuân mẹ đợi chờ
Bóng dáng quê hương chưa hắn đã phai mờ
Trong lòng con vẫn mơ về da diết .

Quê hương ơi dẫu ngàn lần con yêu tha thiết
Đã bao năm con vất vả ngược xuôi
Nỗi nhớ quê , nhớ cha mẹ , bạn bè khôn nguôi
Để trong lòng đêm nào cũng ướt gối .

Thèm được ăn khi mùa về vườn chín ngập ổi
Tuổi thơ con bỗng chốc lại ùa về
Cảm giác mông lung nhớ đến nặng nề
Thèm hơi ấm bên mâm cơm mẹ nấu.

Nỗi lòng xa quê tha phương ai nào thấu
Ăn miếng cơm người nước mắt ngược vào trong
Để rồi cha mẹ sớm chiều vẫn ngóng trông
Đứa con tin yêu mong ngày về đoàn tụ .

Con thương quê mình suốt tháng năm mưa lũ
Cha vai trần chạy lũ giữa trời mưa
Thương đàn gà con không biết lớn hay chưa
Để tết này mẹ bán mua thêm quần áo mới .

Mẹ à ! Chắc chắn Trong những ngày sắp tới
Quê mình gió mùa về lạnh lắm trời sang đông
Tết con không về xin mẹ đừng chờ trông
Đợi năm sau con về cùng mẹ nhé .

Con chúc gia đình mình xuân về luôn vui vẻ
Ngập tràn nụ cười dù có thiếu vắng con
Ở nơi xa rằng con mẹ bình ổn
Công việc cũng bình thường không có mệt lắm đâu ?

Con nhớ hai tám nhà nấu bánh chưng
Mẹ canh suốt đêm thâu
Sáng mai ngủ đậy đã thơm mùi nóng hổi
Rồi cả nhà mình đêm ba mươi quây quần suốt tối
Đồng hồ điểm mười hai giờ quê nhà ngập pháo bông.

8-12-2016
Chưa phân loại
Uncategorized