Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Thấy..

Tác giả: Thương Giang

.

Người ơi!
nhẫn cỏ đã khô.

Và
lời hẹn cũ bây giờ
Còn đâu…

Em về xứ lạ
làm dâu .

Hành trang
Lén giấu theo câu thơ
buồn…

Kỷ niệm
Đã cố vùi chôn.

Mà hình bóng
Mãi chập chờn
trong mơ…

Người ơi!
Mình lỡ chuyến đò

Đừng tìm xưa* nữa…
bao giờ thấy đây?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xưa
  • Không Gì Chia Cắt
  • Lời Nguyền
  • Sang Hạ...
  • Mong
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Đêm
  • Vẹn…
  • Mơ Người Về
  • Đêm Thu
Thơ tương tự
  • Có (Cát Biển)
  • Có (Trang Thanh)
  • Cỏ (Lê Hoàng Trúc)
  • Có (Tâm Đoan)
  • Cỏ (Hoa Nắng)
  • Cỏ (Thanh Tâm Tuyền)
  • Cỏ (Phùng Quán)
  • Có - Không, Đời Này (Hà Huyền Chi)
  • Có 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có 8 Bài Thơ Đường Xướng Hoạ (Có 8 Tác Giả Xướng Hoạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Yêu Em! Cô Gái Trường Y (1)
  • Qua Đèo Ngang ( Lục Bát )
  • 241 - Nếu Là Thế
  • Vị Giác
  • Bạn Tôi Ơi!
  • Nồng Nàn Giọt Đắng
  • Ơn Cha Nghĩa Mẹ
  • Dừng Chân Dưới Núi
  • Đêm Tình Yêu
  • Hương Nắng Cũ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Vạn Thắng
  • Nhóm Văn Thơ Lạc Việt
  • Tĩnh An
  • Trương Hữu Lợi
  • Phạm Văn Phúc
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
©2026 - CungThuGian.com