Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vẹn…

Tác giả: Thương Giang

Em sợ rằng
Sẽ nguội lạnh đắm mê.

Giữa lo toan
Bộn bề thường nhật.

Anh sẽ quên
Nụ cười ,
Ánh mắt…

Cả vòng tay
Xiết chặt
Đã từng?

Sẽ không còn
Khao khát nhớ nhung,

Một bóng hình
ngàn trùng xa ngái…

Em sẽ gom những yêu thương
Khờ dại,
Gi ấu trong lòng
Để giữ mãi
tình anh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xưa
  • Không Gì Chia Cắt
  • Lời Nguyền
  • Sang Hạ...
  • Mong
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Đêm
  • Mơ Người Về
  • Đêm Thu
  • Ngày Xưa
Thơ tương tự
  • Ven Bờ Số Phận (Dũng Lê Ngọc)
  • Ven Bờ Số Phận (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Vén Bức Rèm Voan (TamMuội)
  • Ven Cánh Rừng Phong (Trần Đại - Trandaik)
  • Vẹn Câu Thề (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ven Dòng Kỉ Niệm (Dũng Lê Ngọc)
  • Vẹn Giấc Mơ Hồng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Ven Hồ (Dũng Lê Ngọc)
  • Vẹn Lời Thương (Hoanghoon)
  • Vẹn Lời Trìu Mến (VÕ QUANG HÂN)
Thơ bạn muốn xem
  • Bầu Đúng Cử Xứng
  • Thuý Kiều Chìm Nổi
  • Thơ Tình Tháng Tám
  • Chỉ Có Em
  • Trốn Tìm
  • Tình Hạ .
  • Vô Đề
  • Mưa Về Thứ Sáu ! Thứ Năm !
  • Hỡi Cô Tát Nước
  • Ôm Lòng Mình.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
©2025 - CungThuGian.com