Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Nguyền

Tác giả: Thương Giang

Dòng sông tắm ánh trăng ngà
Chở bao trầm tích phù sa đỏ ngầu.

Về đâu ? Sông chảy về đâu?
Lở bồi ,trong đục , nông sâu…ai tường?

Chơi vơi một tiếng đàn buông
Lời ru héo cả đêm suông để rồi…

Thẫn thờ một bóng lẻ loi.
Hình như tay nới …tuột rơi lời nguyền…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xưa
  • Không Gì Chia Cắt
  • Sang Hạ...
  • Mong
  • Tự Khúc Giao Mùa
  • Đêm
  • Vẹn…
  • Mơ Người Về
  • Đêm Thu
  • Ngày Xưa
Thơ tương tự
  • Lời Nguyền (Thanh Thanh Ngọc)
  • Lời Nguyền (Hồng Dương)
  • Lời Nguyện Cầu (Viễn Du)
  • Lời Nguyện Cầu (VVKH)
  • Lời Nguyện Cầu (Trần Lê Phượng Loan)
  • Lời Nguyện Cầu (Godauinfo)
  • Lời Nguyện Cầu - 2 (Nguyên Thạch)
  • Lời Nguyện Cầu Hạt Bụi Sinh Linh (Dũng Nguyên)
  • Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm (Jos. Cao Thái)
  • Lời Nguyện Cầu Xuân. (Minh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Cất Muà Thu
  • Lời Với Em
  • 245. Like & Like
  • Phố Cũ
  • Người Về Nghĩ Lại Đi !
  • Cuối Đông
  • Thơ Và Tôi
  • Vu Lan Tưởng Mẹ Hiền
  • Hết Đêm
  • Bước! (Bước Tiến Hòa Nhập)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
©2026 - CungThuGian.com