Lấm Lét Giấc Mơ Không Âm

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

LẤM LÉT GIẤC MƠ KHÔNG ÂM

Như giấc mơ câm
em mập mờ cuối con đường trắng sương mù mịt
ngón tay buốt, tưởng chừng hiện thực
nín thở lắng nghe
đâu rồi thanh âm của hoa của lá

Lang thang trên sợi tóc buồn
hốc đá sau lớp tường không gian bí mật
ẩn
hiện
trêu ngươi thị giác
nhốt lại những điều trìu mến và ngọt ngào
quên khép lời phũ phàng, hụt hẫng

Đêm không âm
bài biện luận bùi ngùi mất lưỡi
bên kia gió câm
bên này trăng câm
ôi từng chiếc mầm nhú, mặt mày hớt hải giật mình

Bước thầm héo hắt chạy hoài không tới
mắt viễn vọng ngọn cây chới với
dòng sông vẫn nhởn nhơn nhào nặn sóng
ngồi cố vặn lại những ren câm.

31/7/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized