Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hứng Giọt Mưa Kinh

Tác giả: Việt Dương Nhân

Bấy lâu hứng giọt mưa kinh.
Lau chùi cát bụi bám linh hồn nầy.
Bây giờ tâm được như vầy.
Nhờ mưa kinh rửa những ngày tháng qua.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ bạn muốn xem
  • 55 Năm
  • Lặng Thầm
  • Xuân Đến Nhân Gian Giấc Mộng Lành
  • Hủy Kết Bạn
  • Tiếng Đêm
  • Cánh Phượng Mười Bẩy
  • Thức Tỉnh Đi Em
  • Tu Tâm
  • Về Đi Em Mùa Hạ
  • 132 - Tình Yêu Và Hai Nấm Mồ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
©2026 - CungThuGian.com