Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hồn Quê.

Tác giả: VUHUNGVIET

HỒN QUÊ.
Tát nước đêm trăng mến mộ lòng.
Đôi mình chung bóng những hoài mong.
Ra công tưới đủ lúa xanh ruộng
Gắng sức vun trồng khoai tốt đồng.
Tấp nập thuyền về đầy bến bãi.
Ồn ào đò dọc đậu ven sông.
Hồn quê ấm áp người vui sướng.
Thẩm đẩm ân tình với lão nông.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Hôn (Đỗ Hữu Tich)
  • Hôn (Dũng Lê Ngọc)
  • Hờn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hôn (Nguyên Phong)
  • Hờn (Tơ Duyên)
  • Hôn (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Hôn (Phùng Quán)
  • Hờn (Nguyên Hữu)
  • Hờn (Trần Đại - Trandaik)
  • Hờn (Bạch-Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Lạc Bước Trăm Năm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1581)
  • Cà Phê Chiều Cuối Năm
  • Câu Chuyện Vô Tình, Hững Hờ, Trống Rỗng
  • Thương 1
  • Thơ Máy Lạnh
  • 923 - Hoa Học Sinh
  • Cần
  • Nỗi Lòng Anh 9
  • Lên Chùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
©2026 - CungThuGian.com