Hồn Nhiên 2

Tác giả: Thiên Ân

HỒN NHIÊN
Thân tặng : L.A.N.N ( GV Trường THPT Bình An ).
Em vẫn hồn nhiên đi nhé!
Bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông
Ngọn gió mơn man về ghé
Dạo chơi cùng giọt nắng hồng

Nụ cười nở tươi thơm mát
Tuổi mơ nuôi mộng nuông chiều
Trời xanh em ru khúc hát
Tháng ngày gom góp chắt chiu

Em vẫn hồn nhiên đi nhé!
Về ngang con dốc thật thà
Tâm hồn say men giấc trẻ
Tắm gội cuộc đời cỏ hoa

Ai dám chọc quê em đấy ?
Về vùng thơ thẩn , thẩn thơ
Bây giờ biết là tháng mấy?
Gặp em , như một tình cờ

Em vẫn hồn nhiên đi nhé!
Vô tư mọc vội lá mầm
Thương những gam màu mới mẻ
Vỗ về dào dạt thanh âm

Mắt em một trời vun vén
Đôi khi , khát vọng bến bờ
Lời văn khen ai cắt xén ?
Ngôn từ ngồn ngộn giấc mơ
Ngày 24/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized