Hạn Nhà Nông

Tác giả: Lê Sáng

.....HẠN NHÀ NÔNG....
Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ga tăng giờ đến xăng tăng
Dân đen tôi khổ hỏi rằng vì ai ???
Ông giàu có được tương lai
Nhà tôi chưa biết ngày mai ăn gì.

Trước kia còn có thùng mì
Bữa nay mua được phải tùy từng nơi
Có vùng giá bán gấp đôi
Có chỗ họ bảo hết rồi nha em.

Dầu ăn cho tới mắm nêm
Muối đường bột ngọt cũng lên theo đà
Sống chung dịch bệnh ở nhà
Lấy đâu cái để gọi là đi mua.

Hỏi trời ! Trời chẳng chịu thưa
Hỏi ông ! Ông bảo lên chùa mà xin
Lên chùa cửa đóng cài then
Mùa này ai mở mà lên hả ngài.

Thở than thì bảo kêu hoài
Chứ im ông tưởng tôi xài đủ no
Chẳng chờ ông đến đem cho
Chỉ cần ông liệu, ông lo giá thành.

Ông lo cái đội vận hành
Thuế thu, thuế nhập tung hoành bỏ đi
Tạm thời đang lúc lâm nguy
Để cho dân thở thiếu gì tính sau.

Cứ cho là ngạch xăng dầu
Giá cao tại bởi Nga rào cửa cung
Còn phần nhu yếu nằm trong
Ta làm ra được sao cùng nó tăng.

Công nghiệp đua giá leo thang
Còn anh nông nghiệp như hàng vứt đi
Thanh long, dưa hấu, khoai mì
Dân gom đem đổ bởi vì không mua.

Ông xem tôi nói đúng chưa
Giờ đây ai khổ, ai thừa hả ông
Muôn đời nông vẫn là nông
Vẫn cày ốm xác mà không có gì.

Thơ Quang Sáng 11/03/2022
Chưa phân loại
Uncategorized