Hương Quảng Trị ( Kỷ Niệm Ngày 30/04)

Tác giả: Hồng Dương

Mời bạn đến quê tôi Quảng Trị
Mưa phùn giăng mộng mị heo may
Đường quê nâng đỡ chân gầy
Gió lao xao hát vẫy tay đón chào

Đây Dốc Miếu Đông Hà Cam Lộ
Đất Hiền Lương máu đổ một thời
Gio Linh Cửa Việt bom rơi
Cồn Tiên Lao Bảo tơi bời đạn bay.

Chỉ có gió rung lay mái tóc
Chiều chiều về mẹ khóc thương con
Tình sâu nghĩa nặng sắt son
Nghĩa trang liệt sỹ mỏi mòn trăm năm...

Đâu đó tiếng ho khan của bố
Mắt đục mờ đến giỗ hồn ai
Bạc phơ mái tóc mờ phai
Mặn môi khóe mắt ướt dài má nhăn

Thành Cổ lặng chít khăn vô hạn
Con đường đi Thạch Hãn sóng bờ
Hương nhang khói đọng bóng mờ
Nghe như tiếng gọi đôi bờ tình sâu

Mảnh đất ấy cắt nhau giới tuyến
Hai nghĩa trang lưu luyến hai đầu
Linh hồn lẫn khuất nơi đâu
Cho yêu thương mãi bền lâu vĩnh hằng

Đất Quảng Trị mưa hằng nắng xạm
Buốt vai gầy khổ lắm ai ơi
Mùa đông rét mướt mưa rơi
Xuân sang hè tới nắng tơi bời hồn

Gió Lào thổi hơi nồng cháy nóng
Nắng khô cong nắng bỏng con đường
Nước khô cỏ chết con mương
Lòng khô hồn lặng tơ vương buốt sầu

Cũng đẹp lắm biển sâu Cửa Việt
Hát mộng mơ sử viết Cửa Tùng
Quảng Trị biết mấy oai hùng
Hai đầu Tổ Quốc lòng trung vẹn toàn

Ngày xưa đó binh đoàn trùng điệp
Tuyến lửa đầu tiêu diệt thù chung
Để cho điệp điệp trùng trùng
Cờ bay giải phóng lay bung biển trời

Trời mưa ướt lạnh ơi mắt biếc
Mắt em buồn trôi tiếc tuổi xưa
Kỷ niệm nói mấy cho vừa
Sử sanh đọng mãi tiễn đưa mắt buồn

Trời Quảng Trị chưa nguôi mất mát
Bụi thời gian xé nát vai người
Mùi xưa nay vẫn chưa nguôi
Quơ tay chạm phải máu tươi vẫn còn

Tới Quảng Trị xin cho nhè nhẹ
Động hồn đau lặng lẽ nơi này
Cho vơi nỗi buốt thắng ngày
Vô Danh thầm lặng nơi đây rất nhiều

Bỗng ai đó nghe điều chưa nói
Quảng Trị thơm khắp mọi nơi nơi
Hương bay lồng tiếng à ơi
Đêm đêm vọng lại mời Vô Danh về

Quảng trị mãi là quê anh đó
Đơn giản thôi nhưng tỏ tâm tình
Tháng ngày khách viếng tâm linh
Quê tôi nỗi nhớ trung trinh đượm lòng....
Chưa phân loại
Uncategorized