Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Còn

Tác giả: Mr.Smile

Tôi giờ không còn ao ước bay xa
Khi hiểu ra là đã không còn sức mạnh?
Bởi tôi không còn hi vọng quay về
Nên tôi vui rằng tôi phải tạo ra
Một điều gì đem lại niềm vui vẻ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Không Còn (Đoàn Ngọc Sơn)
  • Không Còn (Hoài Niệm)
  • Không Còn (Hàn Băng)
  • Không Còn (Thái Thăng Long)
  • Không Còn (Hoanghoon)
  • Không Còn (Lệ Tình)
  • Không Còn Ai (Lê Cảnh Tiến)
  • Không Còn Chung Lối (Lê Cảnh Tiến)
  • Không Còn Cô Độc (Nguyên Hữu)
  • Không Còn Em (Caphesuotngay)
Thơ bạn muốn xem
  • Tri Kỷ
  • Trở Về Chốn Cũ
  • Đành Vây...
  • Hoa Ngẫu Nhiên
  • Kiếp Xa Xôi Đó
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 67
  • Mưa Khóc
  • Anh Hỏi Lòng
  • Người Dưng_mưa Hạ_trắng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (637)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com